Trái Tim Tôi

Tác giả: Thangtram

trái tim tôi có mười ngàn vết cắt
vết cạn vết sâu vêt rõ vết nhòa
đã hiến tế mười ngàn đêm máu chảy
dấu đen bầm từng câu chữ phun ra

trái tim tôi giao quỷ thần sở hữu
ghim trên đầu mũi giáo lũ âm binh
mỗi rẻo nhỏ ai khắc ghi sự tích
quăng tràn đồng mớ chiến thương bội tinh

trái tim tôi từng luống sâu cuốc bẫm
đã hết màu đã cạn kiệt hôm kia
chớ tơ tưởng ngày đơm bông kết trái
trồng làm chi cây sẽ hóa cọc còi

trái tim tôi biết đâu không có nữa
chỉ mơ hồ phản chiếu giấc mơ hoang
tiếng thình thịch từ ngàn xưa vọng lại
những âm ba chuông quỷ sứ kêu hồn...
Chưa phân loại
Uncategorized