Em Nhớ Bài Thơ Đôi Dép Hay Không.

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Em nhớ về bài thơ "ĐÔI DÉP" hay không?
Bài thơ thật hay và thật nhiều ý nghĩa
Họ viết tặng nhau chỉ một điều rất nhỏ
Mà thấy vô cùng từ những giản đơn.

Anh ước gì mình sẽ hiểu nhau hơn
Khi cũng viết về những điều như thế.
Nhưng thật ra đấy không là chuyện dễ
Nên đã bao lần anh viết chẳng thành thơ.

Giữa cuộc đời không thể đẹp như mơ
Nên cần lắm những điều chia sẻ ấy
Đôi dép ta mang dưới chân mình đấy
Nhưng lại đưa người lên đỉnh vinh quang

Từ những cao sang đến cảnh cơ hàn
Ai cũng giẫm dưới chân mình đôi dép.
Đó ! em thấy không, một điều ai cũng biết
Nên chẳng bao giờ họ viết tặng nhau chi.

Đời còn dài trên muôn vạn lối đi
Không thể thiếu những ngọt ngào như thế
Nhưng em ơi viết thành thơ đâu dễ
Bởi anh chỉ là một kẻ biết yêu thôi.

Những ân cần xin nhắn nhủ trên môi
Lòng muốn tỏ, thơ vẫn còn xa lắm
Ta bên nhau đôi bàn tay chặt nắm
Chẳng rời buông cho đủ ấm tim lòng

Em nhớ về bài thơ "Đôi Dép" hay không?
Bài thơ thật hay và thật nhiều ý nghĩa!!!
___________________________________
Chưa phân loại
Uncategorized