Tương Lai

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Kinh tế tăng trưởng nhiều năm
Thế giới cũng đã thăng trầm chong chinh
Gian nan sách lược mô hình
Tăng trưởng ổn định vươn mình đi lên

Xưa kia tăng trưởng làm nền
Tư bản cổ điển phất lên làm giàu
Xã hội thì lắm thương đau
Giàu nghèo phân cách bạc màu tài nguyên

Liên xô nhìn thấy nhãn tiền
Thay mô hình mới đảo nghiên địa cầu
Tăng trưởng không sớm thì lâu
Giàu nghèo xóa bỏ xanh màu tương lai

Tưởng rằng thế giới chia hai
Ai ngờ sự thế đổi thay muôn phần
Dầu mỏ đem đặt lên cân
Phần ba thế giới đổi dần cuộc chơi

Nước nghèo cũng ước đổi đời
Cùng liên hiệp lại vạch trời đi lên
Bây giờ quốc tế đa bên
Cũng lắm tổ chức, nhiều kênh diễn đàn

Cho dù ý kiến dọc ngang
Xoay quanh cũng bởi để bàn tương lai
Mong sao trên chặng đường dài
Tăng trưởng kinh tế sánh vai công bằng

Công bằng không chỉ miếng ăn
Ngang nhau tiếng nói cùng ngăn bất hòa
Môi trường trong sạch một nhà
Vui trong hiện tại lo xa muôn đời

Tương lai đẹp lắm ai ơi
Nếu ai cũng hiểu luật chơi công bằng
Chúng sinh vốn rất đa năng
Làm được tất cả cân bằng tự nhiên

Bước đi vẫn tạo ra tiền
Gót chân phung phí những miền điện năng
Tương lai giày dép thay xăng
Năng lượng tích trữ cân bằng bước đi

Son môi đỏ thắm hàng mi
Cà chua rực rỡ lối đi ruộng cày
Chờ ngày tươi đẹp tương lai
Cà chua trang điểm môi ai thơm lừng

Cà phê đắng ngọt lưng chừng
Giọt thì để uống bả đừng để quên
Nấm thơm từ ấy mà lên
Bữa cơm ngon lạ từ nền cà phê

Giết mổ âu cũng là nghề
Sạch đem đóng hộp bộn bề xây khu
Xin đừng kỳ thị ruồi bu
Lúc nhúc dòi nhộng đem bù cá chim

Nước mưa thì lắm chất kềm
Nhưng đem tích trữ cũng thêm vụ mùa
Thời gian thắm thoát thôi đưa
Rừng xanh tươi tốt thì mưa lại về

Còn nhiều thứ nữa chưa kê
Công việc bận rộn bộn bề thời gian
Tranh thủ viết vội mấy hàng
Thấy đời tươi đẹp ánh vàng tương lai.

(Đặng Hoàng Vũ – 18/02/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized