Lần Đầu Tiên Ra Khơi

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Cuộc đời Em lần đầu tiên ra khơi
Cứ chơi vơi như con thuyền gặp gió
Chưa biết đâu là phương hướng bến bờ
Vẫn ngập tràn những ngày tháng mẹ lo

Cuộc đời Em lần đầu tiên ra khơi
Là ước mơ của một thời tuổi trẻ
Những ấp ủ tương lai như vòng tay tình mẹ
Được định bằng những con điểm rủi may

Cuộc đời Em lần đầu tiên ra khơi
Là oanh liệt như một thời chiến trận
Giữ chiến trường trong từng bữa ăn giấc ngủ
Chiến thắng rồi vẫn không biết đối thủ là ai

Cuộc đời Em lần đầu tiên ra khơi
Như gọi mời leo lên những chuyến xe
Xe lao đi về bến đỗ đại học
Lên xe nào rồi cũng sẽ đến nơi

Cuộc đời Em lần đầu tiên ra khơi
Xe đưa đi trong thời xuân sắc
Đến bến rồi Em hãy tự bước đi
Em biết đi đâu giữa hoàng hôn lạnh ngắt

Cuộc đời Em lần đầu tiên ra khơi
Bao tương lai ở chân trời phía trước
Giữa một rừng lời khuyên xuôi ngược
Nhưng chỉ mình mới định được mà thôi.

(15/08/2015)
Chưa phân loại
Uncategorized