Ví Dầu

Tác giả: Thiên Ân

VÍ DẦU
Ví dầu con cá cắn câu
Ai còn ngồi gỡ duyên đầu hỡi ai?
Trưa hè nắng ngủ bờ vai
Nghìn năm có lẽ thương hoài ngàn năm

Ví dầu cây cải , rau răm
Về trời xa lắc biệt tăm thuở nào?
Ngồi ôm lồng ngực nôn nao
Bánh xe lãng tử chạy vào ngõ hoang

Ví dầu bông súng ngập tràn
Nở ra nỗi nhớ muôn vàn về em
Chiếc cầu khúc khuỷu , gập ghềnh
Ở đây tình có bồng bềnh khói sương

Ví dầu ếch nhái , ễnh ương
Thò lò mê tít đêm trường hòa âm
Gom bao kỉ niệm dấu hằn
Nào ai phóng đại sụp hầm nào ai?

Ví dầu tóc ngắn , tóc dài
Nam châm một thỏi hích hoài chẳng thôi
Ngồi ngồi , đứng đứng , ngồi ngồi
Ta say tưởng tượng trọn đời bên em
Ngày 18/7/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized