Ví Dầu Em Đã Có Chồng

Tác giả: Thiên Ân

VÍ DẦU EM ĐÃ CÓ CHỒNG
Ví dầu em đã có chồng
Bướm ong bay lạc giữa dòng môi hoa
Rưng rưng , nhạc lệ chiều tà
Hoàng hôn cởi áo xót xa nghìn trùng

Phận mình tiếng Dế , lời Giun ...
Tựa như tặc lưỡi Thạch Sùng ...tường vôi
Vén màn bí mật hợt hời
Trái non chưa hái tình phơi bóng vàng

Ví dầu cầu khỉ ngồn ngang
Cầu tre lắt lẻo , xênh xang ...đắng lòng
Trót thương con cá rô đồng
Lia thia bỏ chậu , muỗi mòng than , kêu ...

Một vùng lau sậy đìu hiu
Đầm lầy bì bõm người yêu sang bờ
Cánh đồng cỏ dại xác xơ
Tiếng ca đứt quãng , giọng hò chẻ đôi

Ví dầu " Chim trắng mồ côi "
Ngẫm thương tội nghiệp ngày tôi thương nàng
Trăng tròn , trăng khuyết ...mơ màng
Ai khơi một đống tro tàn ai khơi ?

Rêu rao giai điệu hẹp hòi
Trái khổ qua đắng nhỏ nhoi cụt lời
" Sông sâu bến lở , bến bồi "
Tiếc chi lời nói muôn đời TÌNH YÊU
Ngày 23/6/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized