Nhành Muguet Tháng Năm

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Chẳng hạnh phúc nào bằng buổi sáng hôm nay
Khi ngoài sân bầy sẻ nâu líu lo gọi cửa
Cơn mưa chiều qua như giội rửa
Một khoảng trời bừng sáng chợt reo vui

Khoác chiếc khăn san che giấu bồi hồi
Màu nắng hạ ngập tràn bên ốc đảo
Từng sợi tơ vương huyền ảo
Âu yếm nhẹ hôn lên mái tóc dịu dàng

Cảm xúc ùa về cho hồn phách đi hoang
Đã từ lâu con tim buồn xa vắng
Đã từ lâu nước mắt hoài mằn mặn
Chuỗi tháng ngày giam hãm bởi cô liêu

Sợi nắng tháng năm rộn rã yêu kiều
Càng lung linh hơn bởi nhành Muguet trắng
Niềm hạnh phúc làm tim như chết lặng
Cảm ơn Người… đã gởi chút men say!
Chưa phân loại
Uncategorized