Vu Lan Nhớ Ngoại

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Thấm thoắt Vu Lan lại đến rồi
Sao lòng buồn bã nhớ không nguôi
Bóng hình của ngoại ngày xưa ấy
Mái tóc bạc phơ đẹp tuyệt vời !

Ba mẹ lìa đời từ lúc trẻ
Một mình nuôi đám cháu mồ côi
Bữa cơm dưa muối chưa no bụng
Chạy chợ từng ngày nước mắt rơi !

Nhiều lúc ngoại ngồi nhìn đám trẻ
Đứa nào cũng đã lớn lên nhanh
Dưỡng nuôi vừa phải lo ăn học
Các cháu giờ đây đã trưởng thành

Tối tối chị em thường tụ họp
Chuyện trò rôm rả để bà vui
Ngoại cười hiền dịu trông thương quá
Tuổi ngoại gần trăm bỗng ngậm ngùi !

Rồi ngoại cũng lìa chốn thế gian
Ngôi nhà lạnh lẽo trắng màu tang
Đêm đêm nhớ ngoại rưng rưng khóc
Di ảnh chập chờn quyện khói nhang

Báo hiếu Vu Lan viếng lễ chùa
Con quỳ lạy Phật nhớ ơn xưa
Đóa hoa hồng trắng cài lên ngực
Móm mém ngoại cười thoảng khói đưa !
Chưa phân loại
Uncategorized