Thơ Không Đề 2

Tác giả: Xixaxixon

Sáng nay nhận được thư anh
Lá thư tiễn biệt cuộc tình mong manh
"Tình ơi! xin hãy ngủ yên"
Lời anh nhắn nhủ dứt duyên tơ tằm
Xa rồi anh có về thăm?
Một đôi mắt đỏ xa xăm đợi chờ
Tình đi, tình đến ai ngờ
Lời yêu chưa ngỏ, anh giờ xa xôi
Nhớ anh tim dạ bồi hồi
Tình mình dang dở, lỗi này do em
Đừng buồn đừng trách chi em
Nhịp cầu Ô thước em ghi vào lòng
Ngày mai pháo đỏ rượu hồng
Anh vui hạnh phúc tình nồng quên em
Quên bao kỷ niệm dịu êm
Quên lời chung thủy êm đềm em trao
Dù cho vật đổi dời sao
Tình em vẫn thế, sáng ngời xôn xao
Mãi là em của thuở nào
Tình em vẫn thế dạt dào yêu thương
Anh đi về phía cuối đường
Nhìn theo chiếc bóng thương anh nát lòng.

09/03/04
xí xọn,
Thương tặng chị Mary,
xí chúc chị Mary một ngày Friday iêu đời nha.
Chưa phân loại
Uncategorized