Tình Cũ Diêu Bông

Tác giả: Nguyễn Tâm

Em lấy chồng quên lời xưa ước hẹn
Đâu bởi vì mong thấy được diêu bông
Để anh trông lên rẫy hay xuống đồng
Tìm chiếc lá mong cùng ai chồng vợ

Chiều làng quê con sông ra tới chợ
Xuôi mái chèo tình lỡ con nước dâng
Chuyện ái ân nâng khăn bỏ bến gần
Nơi bến lạ em về theo người mới

Con bướm vàng phải chi anh đừng tới
Cho tiếng lòng ru hỡi những xa xôi
Nói cùng tôi em lấy chồng mất rồi
Bao năm tháng giờ cũng con cũng cái

Trách làm sao bởi tấm thân con gái
Diêu bông buồn e ngại tại hết xuân
Anh bâng khuâng bởi duyên yêu thấm nhuần
Mới lặn lội cả chân trời cuối đất

Đã xa rồi ngày xanh còn hay mất
Tóc ngả màu bụi chồng chất thời gian
Đò đưa sang chiều nắng tắt cuối làng
Người đâu biết diêu bông anh còn đợi !

09 - 09 - 2011
Chưa phân loại
Uncategorized