Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Trời!

Tác giả: Thiết Dương

HỎI TRỜI

Viết TRIỆU dòng thư gửi ngọc hoàng
VẠN miền trần thế thật hoang mang
Anh em BỐN biển toàn đi trốn
Chồng vợ HAI bên há dám choàng
Lo TỶ con người nay chựng lại
Sợ NGÀN vi rút nó truyền sang
Hỏi rằng sao để NĂM châu oán
KHÔNG lẽ cao xanh cũng rất xoàng?

Thiet Duong
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Hỏi (Chuồn Chuồn Ớt)
  • Hời (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Hỏi (Nguyễn Thái)
  • Hỏi (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Hỏi (Hữu Thỉnh)
  • Hỏi (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Hỏi (Việt Dương Nhân)
  • Hỏi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Hỏi (Phuongvu)
  • Hỏi (Gió Bụi)
Thơ bạn muốn xem
  • 220 - Đài Hoa*
  • 21 Ngày Những Anh Linh Cầu Cần Thơ
  • Không Đề
  • Thay Lời Muốn Nói
  • Trải Lòng Vun Bón
  • Cảm Ơn Em 04132021
  • Ngại
  • Tím Cả Lòng Tôi!
  • Nhớ Lắm Em Ơi
  • Ma Và Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quốc Hưng Nguyên Cao
  • Lãng Nhai Trương Văn Tú
  • Thanh Nhung
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
  • B.h.
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
©2026 - CungThuGian.com