Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi

Tác giả: Việt Dương Nhân

Đêm đêm ta lại với mình
Dưới đèn tưởng nhớ người tình năm nao
Hỏi trăng, hỏi cả chùm sao :
Biết người xưa ấy, phương nào hay chăng ? vdn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dòng Sông Seine, Hỡi Nàng Ơi !
  • Trở Về...
  • Vạt Nắng Thu
  • Chiều Đông Đó...
  • Gió Tình
  • Bỏ Cuộc
  • Đêm Lễ Tình Nhân
  • Yêu Màu Tím
  • Việt Nam Thư Quán
  • Bát Nhã Tâm Kinh
Thơ tương tự
  • Hỏi (Chuồn Chuồn Ớt)
  • Hời (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Hỏi (Nguyễn Thái)
  • Hỏi (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Hỏi (Hữu Thỉnh)
  • Hỏi (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Hỏi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Hỏi (Phuongvu)
  • Hỏi (Gió Bụi)
  • Hỏi (Đất Văn Lang)
Thơ bạn muốn xem
  • Phủ Để Trừu Tân (Kế Thứ 19 Trong Binh Pháp Tôn Tử)
  • Cũng Không Xa Nổi
  • Ca Dao 23
  • Đêm Vụn
  • Tuổi Thơ Vùng Cao
  • Ví Dụ Thôi Nhé!...
  • Lang Thang Suối Mơ
  • Nguyên Tiêu
  • Quê Cũ
  • Cà Phê Một Mình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
  • Tô Minh Yến
  • Đỗ Thị Thu Hương
  • Đào Nam Hoà
  • Mi Pha
  • Nguyễn Nhược Pháp
  • RiuRa
  • Chưa Biết
©2025 - CungThuGian.com