Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi

Tác giả: Đất Văn Lang

Biển cạn rừng tàn em có đau?
Cây cưa cá chết để ai giàu?
Sao nhân nghĩa cứ lùn đi mãi?
Sao nước non hoài tụt hậu mau?
Sao bốn ngàn năm hồn chẳng lớn?
Sao gần thế kỷ lệ còn lau?
Vì ai? Câu hỏi mà như đã...
Rõ kẻ lòn trôn rước giặc Tàu!
Ai bán non sông rước giặc tàu?
21.07.2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Thất Kinh
  • Thơ Cuồng
  • Dặn Dò
  • Quan Tham
  • Chẳng Hề
  • Chủ Tịch...chịch 2
  • Tranh Tố Nữ
  • Chạy Jặc
  • Người Dưng
  • Dậy Mà Đi
Thơ tương tự
  • Hỏi (Chuồn Chuồn Ớt)
  • Hời (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Hỏi (Nguyễn Thái)
  • Hỏi (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Hỏi (Hữu Thỉnh)
  • Hỏi (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Hỏi (Việt Dương Nhân)
  • Hỏi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Hỏi (Phuongvu)
  • Hỏi (Gió Bụi)
Thơ bạn muốn xem
  • Động Vật Được Xem Như Là Một Hiện Thân Của Thần Linh
  • Chờ Nhau
  • Lá Diêu Bông
  • Mong Manh Cuộc Tình
  • Đồng Độ
  • Theo Anh Đến Tận Miền Hư Vô
  • Mê Trăng.....
  • Tịnh Tâm Hướng Phật
  • Tiếng Quốc Đêm Thu
  • Tiến Lên Nào Bạn Tôi Ơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Bá Truyền
  • Phù Phiếm
  • Trần Huyền Trân
  • Dương Quốc Bảo
  • Viễn Phương
  • Trần Duy
  • NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
  • Trần Thị Mỹ Châu
  • Cao Tần
  • LangthangBNN
©2026 - CungThuGian.com