Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dặn Dò

Tác giả: Dovietquoc & Đất Văn Lang

Tui đi đã biểu hãy trông nhà
Dòm ngó trong ngoài chớ có la
Mảnh ruộng đồng phèn khoai bự lắm,
Thẻo nương đất xéo bắp to hà!
Đang cày rẻo cỏ bên hàng xóm
Rồi cuốc thửa gò cạnh nhà ta
Công việc đăng đê...bà sốt ruột
Cà to cà nhỏ kéo ra cà

29.03.2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Cuồng
  • Tranh Tố Nữ
  • Người Dưng
  • Dậy Mà Đi
  • Đất Nước
  • Đám Tang Của Biển
  • Nóng!
  • Hoang Tưởng
  • Hoài Hương
  • Nhậu
Thơ tương tự
  • Dặn Dò (Minh Tường)
  • Dặn Dò (Hồng Khắc Kim Mai)
  • Dặn Dò (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Dặn Dò (Đỗ Mỹ Loan)
  • Dặn Dò (TamMuội)
  • Dặn Dò (Nhược Thu)
  • Dặn Dò (Đời Lạc Xuể)
  • Dặn Dò - Mong Giấc Ngủ Ngon (Tử Nhi)
  • Dặn Dò Bé Bảy (Việt Dương Nhân)
  • Dặn Dò Hai Con Trai (Nguyễn Khắc Thiện)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Cuộc Sống Quanh Ta
  • Lời Này Của Em
  • Đâu Mộng Của Tôi
  • Ơi Hỡi Bờ Đông!
  • Hương Yêu Ngày Cũ
  • Bâng Khuâng Thu Ninh Hiệp
  • Bỗng Dưng Thơ Cạn Chữ Rồi
  • Có Ai 2
  • Cảm Thu
  • Chim Sáo Quạnh Hiu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
  • Xuân Nam
  • Khánh Linh
©2025 - CungThuGian.com