Dặn Dò

Tác giả: Minh Tường

Em ơi đông đã sang rồi đó…!
Băng giá bình minh lạnh buốt da
Em khoát thêm dùm manh áo ấm
Kẻo trời làm nhạt nét kiêu sa..!

Dặn dò ngày đó giờ xa vắng
Thoang thoảng bao lời yêu gởi trao
Quay gót anh quên lời đã hứa
Để em đau xót với nghẹn ngào.

Mùa đông lần nữa về ngang phố
Không có em bên để dặn dò…
Chẳng hẹn mà sao buồn kéo tới
Nghe lòng cơi lại đống tàn tro

Mai này nếu lỡ đôi mình gặp
Anh biết làm sao đối diện đời
Ngàn tiếng yêu nào anh đã hứa
Chỉ là lời chót lưỡi đầu môi..!
Chưa phân loại
Uncategorized