Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dặn Dò

Tác giả: Đời Lạc Xuể

DẶN DÒ

Em tìm những cảnh gió vờn mây
Bụi vỡ thầm bôi cả gót dày
Mấy độ mưa bồi chân chả giãy
Quân cờ xác phạt mã nào quay
Nhìn sơ chỗ lạ coi chừng đấy
Nghĩ thấu lòng chưa kẻo bậy này
Chỉ ngã mình tuôn lời tận đáy
Mong rằng bến đẹp kẻ còn say .//.

26/06/2017---------------------------ĐLX
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hằng Yên Chí
  • Xuyên Qua Màn Khói
  • Lãng Quên Rồi
  • Xa Tình
  • Thiên Đường Chỉ Thế !
  • Mơ Gì Nữa ?
  • Mượn Gió
  • Giã Từ
  • Quả Trầm Luân
  • Bụi Ư ! ( Họa )
Thơ tương tự
  • Dặn Dò (Minh Tường)
  • Dặn Dò (Dovietquoc & Đất Văn Lang)
  • Dặn Dò (Hồng Khắc Kim Mai)
  • Dặn Dò (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Dặn Dò (Đỗ Mỹ Loan)
  • Dặn Dò (TamMuội)
  • Dặn Dò (Nhược Thu)
  • Dặn Dò - Mong Giấc Ngủ Ngon (Tử Nhi)
  • Dặn Dò Bé Bảy (Việt Dương Nhân)
  • Dặn Dò Hai Con Trai (Nguyễn Khắc Thiện)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Cuộc Sống Quanh Ta
  • Lời Này Của Em
  • Đâu Mộng Của Tôi
  • Ơi Hỡi Bờ Đông!
  • Hương Yêu Ngày Cũ
  • Bâng Khuâng Thu Ninh Hiệp
  • Bỗng Dưng Thơ Cạn Chữ Rồi
  • Có Ai 2
  • Cảm Thu
  • Chim Sáo Quạnh Hiu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Xuân Nam
  • Khánh Linh
  • Tâm Đoan
©2025 - CungThuGian.com