Ru Người

Tác giả: Trinhcamle

À...ơi...ngủ giữa tháng năm
Cho tôi làm vạt bóng râm che người
Ngủ ngon yên giấc mơ vui
Quên đi trăm sự ở đời đáng quên

À...ơi...ru giấc mộng hiền
Đưa người vào chốn thần tiên gọi mời
Gót hài dạo bước thảnh thơi
Cỏ tươi, hoa thắm ướp đời men say

À...ơi...nâng vạt hồn bay
Sợi thơ mây lượn ngất ngây nắng vàng
Lòng người trải rộng mênh mang
Lối xưa trở lại thênh thang ân tình

À...ơi...đời vẫn còn xinh
Tĩnh ra đón ánh bình minh bên thềm
Gió về chao lượn thật êm
Sợ rơi những hạt sương đêm vin cành
Chưa phân loại
Uncategorized