Ru Người Trong Mộng

Tác giả: Hồng Dương

Ru em ngủ khi chiều vừa tắt nắng
Gọi ánh trăng sâu lắng giữa làn sương
Ta nhẹ nhàng gom góp những mùi hương
Của em đọng vãi vương trên môi nhạt...

Đem gói ghém âm thanh buồn bài hát
Để ươm mầm một hạt nhớ tình xưa
Móc lên cành ngọn gió nhẹ đong đưa
Màu nhung nhớ ta vừa thêu vẽ lại...

Ta ru nhẹ giấc mơ trong mê mãi
Rưới giọt buồn lên mái ngói tinh mơ
Tay khẽ đan một cánh võng lời thơ
Đong mộng điệp để cho mềm giấc ngủ

Ta lặng lẽ rót vào đêm cho đủ...
Vị nồng nàn ... bầu ngũ sắc tình yêu
Để ru em qua chiếc bóng cô liêu
Cho em đẹp diễm kiều như thánh nữ

Ươm vào mắt vẽ thanh tao ngọc lữ
Vẽ vào hồn con chữ một màu trinh
Đặt lên môi ánh nắng sớm lung linh
Cho trần thế ngã mình bên em cả....

Ta nhốt tiếng hạc kêu chiều tan rã
Cho sương rơi trên lá biếc mềm non
Cho trăng em một vẽ đẹp xoe tròn
Ru em ngủ thật ngon lành đêm vắng...

Đông Hà, Quảng Trị 02.05.2017
Chưa phân loại
Uncategorized