Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dặn Dò

Tác giả: TamMuội

Dặn Dò
(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Trống trải bơ phờ lệ tiễn Ai
Chiều thu nhạt nắng phủ làn mai
Lòng dâng một nỗi nhòa xa ngái
Dạ khuấy đôi niềm đẫm dẳng dai
Cợt phấn thành đô hề lỡ rải
Cười son phố thị chẳng lầm sai
Quê nhà thắc thỏm ngày quay lại
Chớ để duyên chờ rũ rượi phai.

June 3, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Dặn Dò (Minh Tường)
  • Dặn Dò (Dovietquoc & Đất Văn Lang)
  • Dặn Dò (Hồng Khắc Kim Mai)
  • Dặn Dò (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Dặn Dò (Đỗ Mỹ Loan)
  • Dặn Dò (Nhược Thu)
  • Dặn Dò (Đời Lạc Xuể)
  • Dặn Dò - Mong Giấc Ngủ Ngon (Tử Nhi)
  • Dặn Dò Bé Bảy (Việt Dương Nhân)
  • Dặn Dò Hai Con Trai (Nguyễn Khắc Thiện)
Thơ bạn muốn xem
  • Thuở Ấy
  • Mẹ Kể Con Nghe
  • Chẳng Thà...
  • Nụ Hồng Nở Thắm Mong Manh
  • Nga My Nguyệt
  • Người Đi Rồi
  • Quên!
  • Không Đề
  • Rung Động
  • Nắng Tháng 7
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Tạ Thăng Hùng
  • Triệu Nguyên Tâm
  • {tl}
  • Minh Long
  • Hienquangnam1982
  • Xóm Đồng
  • Nắng Chiều
  • Tranthingocxuan
  • Việt Hùng
©2026 - CungThuGian.com