Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Vỡ

Tác giả: TamMuội

Mộng Vỡ
(TNBC - Ngũ Độ Thanh)

Trở giấc nhìn quanh giữa nghẹn ngào
Đìu hiu gác lạnh nỗi niềm chao
Ân tình lặng lẽ treo làn gió
Nghĩa cử âm thầm mắc ngọn sao
Chót lưỡi buông thề rơi ảo mộng
Đầu môi nhả hứa quyện huyền phao
Từ nay chắc phải hồn thu lại
Ngưỡng cửa tình yêu dứt lệ trào.

January 31, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
  • Hoài Vương - Ii
Thơ tương tự
  • Mộng Vỡ (ĐTH Nhã Vy)
  • Mộng Vỡ (Nguyễn Quang Long)
  • Mộng Vợ (Nguyễn Quang Long)
  • Mộng Vỡ (Trần Thùy Trân)
  • Mộng Vỡ (Hoàng Hiện)
  • Mộng Vỡ (Thiên Ân)
  • Mộng Vỡ (TTL)
  • Mộng Vỡ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mộng Vỡ Bên Bờ (Hương Việt)
  • Mộng Vỡ Tan (Nguyễn Vạn Thắng)
Thơ bạn muốn xem
  • Cánh Hoa Màu Nhớ
  • Lý Thuyết trí Thông Minh Vĩnh Cửu
  • Một Người Đàn Ông Khép Mình
  • Gọi
  • Khổ Một Đời
  • Tình Đợi
  • Tôi Tự Vấn Tôi?
  • Hỏi Thăm Các Bệnh Nhân
  • Em Về, Hà Nội
  • Gặp Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
©2026 - CungThuGian.com