Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Vỡ

Tác giả: Trần Thùy Trân

Ngõ mộng buồn tênh bởi vắng người
Bên thềm huệ rũ kém màu tươi
Nhiều hôm giận lẫy không thèm nói
Mấy bận hờn ghen cũng chẳng cười
Khẽ ghẹo chàng ơi đừng có dỗi
Trêu vờ nhỏ nhé hãy rằng vui
Còn không? Ái vỡ hương tình nhạt
Khắc khoải tìm chi? Mãi ngậm ngùi.
-------Trần Thùy Trân
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Xa
  • Mai Bận Rồi, Tạm Biệt Nhé Vần Thơ
  • Phút Xao Lòng
  • Giã Từ Dĩ Vãng
  • Đừng Để Em Như Thế
  • Mong - Đợi
  • Cuối Cùng
  • Nhớ Mẹ
  • Hãy Mở Lòng Và Cho Anh Cơ Hội
Thơ tương tự
  • Mộng Vỡ (TamMuội)
  • Mộng Vỡ (ĐTH Nhã Vy)
  • Mộng Vỡ (Nguyễn Quang Long)
  • Mộng Vợ (Nguyễn Quang Long)
  • Mộng Vỡ (Hoàng Hiện)
  • Mộng Vỡ (Thiên Ân)
  • Mộng Vỡ (TTL)
  • Mộng Vỡ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mộng Vỡ Bên Bờ (Hương Việt)
  • Mộng Vỡ Tan (Nguyễn Vạn Thắng)
Thơ bạn muốn xem
  • Hy Vọng Ngút Ngàn
  • Cũng Khát Thèm
  • Cổ Loa Thành
  • Xao Xuyến Mộng
  • Áo Tình
  • Tịnh Tâm
  • Đánh Rơi
  • Con Về Dưới Chân Mẫu
  • Mừng Cô
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (269)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Khánh
  • Caysay
  • Hồ Quốc Ái
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
©2026 - CungThuGian.com