Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ru Tình

Tác giả: Hoàng Giang Sơn

Ầu ơ
Tình ngủ đi Tình
Sao ta ru mãi mà Tình chẳng phai
Ầu ơ
Tình nhớ thương ai
Mà hai con mắt thức hoài
Tình ru
Ầu ơ
Giấu mình vào khúc thiên thu
Ru Tình ai thức
Tình ru ai sầu.

13.1.2011
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xin Hãy Ngủ Yên
  • Vu Vơ
  • Thế Rồi Thôi
  • Khao Nhà Mới
  • Ru Anh
  • Bùa Mê
  • Nghiệp Thầy
  • Khát
  • Tại...vì
  • Quạnh Hiu
Thơ tương tự
  • Ru Tình (Hiền Tâm)
  • Ru Tình (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ru Tình (Thiên Ân)
  • Ru Tình (Chu Thị Thúy Nga)
  • Ru Tình (James Jee)
  • Ru Tình (Khóc)
  • Ru Tình (Thiết Dương)
  • Ru Tình (Thanh Thanh Ngọc)
  • Ru Tình (Hồng Dương)
  • Ru Tình (Đinh Lê Vũ)
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi Phường Bán Nước
  • Già Thật Nhanh
  • Tình Thu 2
  • {{tl}} Xuân Quý Mão, 2023
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 84
  • Sáng Moscow, Chiều Hà Nội, Tối Berlin
  • Gọt Sáng Những Hạt Bụi
  • Có Khi Nào
  • Giấc Mơ Thiên Đường
  • Trả Lại Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vinh Đặng
  • Ngọc Thụy
  • Mộc Liên
  • Vi Thông
  • Nguyễn Quang Bằng
  • Lữ Dang - NHH
  • Tiểu Minh Ngọc
  • CHÂU PHA LI LA
  • Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa
  • Taicuc
©2026 - CungThuGian.com