Ru Tình

Tác giả: James Jee

Ru theo giấc mộng giấc mơ


Tình ta mãi mãi như thơ tháng ngày





Mộng tình ru một kiếp người


Cho tình ân ái nụ cười đắm say


Ân tình nguyện sẽ không phai


Ru theo ngày tháng trăng cài đầu non





Ru vầng thơ sáng như son


Ru tình ta mãi như non cao dài


Sao còn một chút đắng cay


Sao còn một chút mây bay trong đầu





Hoang sơ tình ấy đã lâu


Vầng trăng theo dõi nông sâu dòng đời


Ru em những tiếng ơi hời


Tình ta sẽ thắm những lời ba sinh





Ước hẹn nắng sớm bình minh


Đừng quên em nhé cuộc tình nồng say


Đường đời có lúc đắng cay


Nhưng mình cứ vượt tháng ngày của ta





Ru cho một giấc mơ xa


Ru tình ân ái chung nhà mai sau


Lời ru dịu ngọt trao nhau


Tình này mãi mãi ngàn sau không mờ





Ngủ đi em nhé bơ vơ


Cho anh mộng ước vầng thơ ấm nồng


Mong không còn kiếp long đong


Mong em về nhé bên chồng - là anh





Vẫn chờ em mãi ngày xanh


Không phai không nhạt tình anh vẫn còn


Nâng niu tình cảm vuông tròn


Chờ ngày đến hẹn sắc son hiệp cầm





Đêm nay ngắm ánh trăng rằm


Ru tình mơ mộng âm thầm mong manh


Nhà bên em có nhớ anh


Cho tim quyện tiếng tình xnah muôn đời





James Carlos
Chưa phân loại
Uncategorized