Ru Tình

Tác giả: Thiên Ân

RU TÌNH
Em nằm trên võng hớ hênh
Tay anh đưa nhẹ bồng bềnh tóc mây
Bóng trăng chênh chếch về tây
Hoàng hôn bỗng rụng xuống đầy môi em

Nõn nà ,dáng nhỏ ru êm
Thương tà áo mỏng,vai mềm bờ vai
Cho anh ôm bóng em gầy
Tay trong tay ,nối tháng ngày xa xưa

Đường tình chưa hết nắng mưa
Bóng thời gian đã già nua thuở nào?
Cho tình một chút sóng xao
Đưa anh vào giấc chiêm bao ngọt ngào

Vầng trăng 16 trôi mau
Hắt hiu nỗi nhớ cồn cào trong tim
Ru em một giấc thần tiên
Chân đi còn vướng cỏ đêm vật vờ

Thương em thương đến vô bờ
Tình yêu cứ mãi hững hờ vụt bay
Gói tròn kỉ niệm trong tay
Ta về thao thức những ngày ru em
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized