Xin Mãi Còn Say

Tác giả: Triệu Ngọc Yến

Một giấc mơ không như triệu giấc mơ
Khi chợt tỉnh tim tuôn tràn huyết lệ
Một nỗi nhớ sao vỡ tan đến thế
Chẳng còn như nỗi nhớ lúc còn anh

Lời tình yêu anh chắp cánh dỗ dành
Trao hết thảy cho em anh chăm chút
Từng câu hứa yêu em trong từng phút
Mãi muôn đời dẫu hệ luỵ đắng cay

Tình đến nhanh như sét đánh buổi mai
Yêu đắm đuối cuồng quay không rời bước
Cả thế giới mấy ai nào có được
Tình say nồng duy nhất "phải không em?"

Chuốc em say lời mật ngọt dịu êm
Say chuếnh choáng còn nguyên chưa kịp tỉnh
Chưa thể kịp nhận ra tình vô định
Lúc cô đơn anh va bể tim em...

Em giữ đây từng hơi thở thì thầm:
"Anh chẳng thể để em... buồn rũ lệ
Tình duy nhất cớ lẽ nào như thế"
Anh xa rồi... em xin mãi còn say...
Chưa phân loại
Uncategorized