Lòng Mẹ Xót...

Tác giả: Triệu Ngọc Yến

Bước chân bỏng cháy trên sa mạc
Gió nóng ùa về xé thịt da
Bốn phía hoang vu tình cạn kiệt
Là khi thất vọng đến bên ta

Ai từng cảm nghiệm niềm cay đắng
Mới thấy trong đời cần tiếng yêu
Những kẻ cô đơn sa mạc khát
Thèm con suối mát giọt mưa chiều

Ai đang hạnh phúc trong ngày mới
Ngọt dịu lời ru ấm giấc vàng
Đón lấy đời vui tình trọn vẹn
Nào cần đi kiếm khắp nhân gian

Bởi tình mẫu tử là hơi ấm
Là ngọn đèn soi chốn oan lừa
Nghĩa phụ vong ơn lòng mẹ xót
Đừng chờ nắng rát mới mong mưa...
Chưa phân loại
Uncategorized