Lòng Mẹ

Tác giả: Ngô Anh Tuấn

Chiến tranh đã đi xa
Nỗi đau còn đọng lại
Mỗi lần Mẹ ngồi chải
Tóc rụng thêm nhiều hơn

Mẹ thương nhớ người con
Ba mươi năm không gặp
Nỗi đau nhòa nước mắt
Nhọc nhằn tháng ngày qua

Chiến tranh đã đi xa
Con hãy nằm yên giấc
Quê hương tan bóng giặc
Làng xóm giàu đẹp hơn

Mẹ vẫn mơ thấy con
Trong ngày đầu nhập ngũ
Tự hào sao trên mũ
Nói chiến thắng con về

Hương lúa quện chân đê
Cau bao lần đơm trái
Con đi không trở lại
Lưng còng mẹ đợi con

Nước mắt Mẹ không còn
Nhưng mùa vàng kết trái
Giản đơn mà vĩ đại
Lòng người Mẹ bao la
Chưa phân loại
Uncategorized