Lòng Mẹ

Tác giả: James Jee

Tặng mẹ, điểm tựa vững vàng của đời con

Hai mươi năm lẻ gánh gồng
Mẹ tôi khổ cực không chồng nuôi con
Dẫu cho sức lực hao mòn
Vì con chí cả lòng son tuyệt vời

Từ khi ba đã lên trời
Còn con với mẹ chơi vơi giữa dòng
Đường đời lắm đục ít trong
Mà mẹ yêu vẫn vững lòng bước qua

Không nệ hà chẳng kêu ca
Tháng năm lấy mất ngọc ngà dáng xưa
Chiều buồn nhìn ngắm trời mưa
Mẹ lau dòng lệ sầu chưa phai tàn

Thương con nước mắt hai hàng
Nào đâu dám để con mang nhọc nhằn
Quý yêu hạt ngọc trẻ măng
Con là hy vọng mặt trăng đêm rằm

Mẹ thầm khấn vái Quan Âm
Chở che độ mạng bao năm con khờ
Không ba con mất tuổi thơ
Không chồng mẹ cũng mất bờ dựa nương

Thương mẹ con thật là thương
Mẹ là thần tượng của con muôn đời
Con hứa sẽ học không chơi
Cố công gắng sức nghe lời mẹ yêu

Mẹ thương con cũng rất nhiều
Bao nhiêu tình cảm mẹ đều cho con
Trong lòng mẹ vẫn sắt son
Vì con mà mẹ gót mòn thời gian

Dẫm đạp tất cả gian nan
Dù cho thân đã lỡ làng thuyền quyên
Cuộc đời mẹ lắm truân chuyên
Bao năm muôn nỗi muộn phiền mẹ mang

Mong con đời sẽ sang trang
Mong con mai mốt rỡ ràng tổ tông
Dù đây thân mẹ không chồng
Nhưng nuôi con vẫn thành công hơn người

Mặc cho nhân thế chê cười
Thằng con hư đốn không người làm cha
Nhẫn nhịn năm tháng cũng qua
Quyết tâm con sẽ vượt xa hơn người

Con thành công mẹ tươi cười
Con thất bại mẹ mười phần ủi an
Dù đời khúc khuỷu gian nan
Mong con sẽ mãi vững vàng đi lên

Dòng đời sóng vỗ chông chênh
Mẹ con ta vẫn ở bên nhau hoài
Mặc đời dối trá đổi thay
Mặc người ghen ghét lại hay lọc lừa

Mong con mẹ vẫn như xưa
Thật thà chơn chất tâm chưa nhuộm phiền
Đau buồn ấp ủ triền miên
Thương đau mẹ chịu ưu phiền mẹ mang

Mong con đời sống cao sang
Một đời con sẽ là trang sử vàng
Không còn kiếp sống lang thang
Không còn nuối tiếc lỡ làng như ai

Đẹp duyên một mối trầu cay
Con dâu xinh đẹp sẽ thay mẹ già
Ân cần chăm sóc thiết tha
Đó là tâm nguyện ngọc ngà cho con

Ngàn đời duyên sẽ sắt son
Con đàn cháu đống măng non cho đời
Lúc đó mẹ sẽ thảnh thơi
Không còn vướng bận một thời khổ đau

Kệ kinh làm bạn với nhau
Cầu tâm thanh tịnh gởi trao duyên lành
Thì đời mẹ sẽ trong xanh
Sớm chiều một mảnh áo tu nâu sồng

Đời mẹ lắm đục ít trong
Đời con một kiếp mẹ mong sang giàu
Tình mẹ vượt cả núi cao
Nghĩa mẹ như suối chảy vào tim con



James Carlos
Chưa phân loại
Uncategorized