Hoang Hoải

Tác giả: Ngô Anh Tuấn

Ngày xưa tôi còn bé
Cứ mong hoài lớn lên
Sao Tết không đến nhanh
Để ta thêm một tuổi

Rồi bao năm rong ruổi
Trên trường đời sương khê
Mưu sinh và đam mê
Thèm nhớ đâu năm tháng

Giờ mỗi chiều nhạt nắng
Ngồi bên Mẹ thân yêu
Lòng bỗng thấy cô liêu
Muốn thời gian ngừng lại

Sợ một ngày mãi mãi
Rồi Mẹ sẽ ra đi
Đếm thời gian làm gì
Nỗi chia xa phải gánh

Nên bây giờ Tết đến
Cũng là đón niềm vui
Nhưng mong thời gian ơi
Hãy đừng trôi nhanh nữa.

2/2021
Chưa phân loại
Uncategorized