Ghen Anh

Tác giả: Ngô Anh Tuấn

Đừng trách em hay ghen
Bởi em là người thiệt
Thời gian trôi mải miết
Em thấy mình cô đơn

Em ghen chiếc áo anh
Hàng ngày anh vẫn mặc
Dù lành hay dù rách
Vẫn ôm trọn thân người

Em ghen với hàng cây
Bên con đường anh bước
Reo vui khi thấy được
Khúc ngoặt cuộc đời anh

Ghen với đồng nghiệp anh
Được họp bàn sớm tối
Hoặc như là điện thoại
Luôn áp má kề tai

Ghen cả chiếc khăn tay
Lau mồ hôi khi mệt
Ghen, ghen... em ghen hết
Khi chẳng được bên anh..

Vì tình yêu chân thành
Nên em ghen vậy đó
Song dầu bao sóng gió
Anh mãi là trong em
Chưa phân loại
Uncategorized