Hoang Hoải, Tôi

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Hoang Hoải
Ta hoang hoải trong thu tìm nỗi nhớ
Thu xa rồi mà lòng mãi chơi vơi
Để chiều nay thầm đếm thời gian trôi
Hoàng hôn đổ hồn lặng trong đêm vỡ

Ta lại muốn tìm hoang bờ vai lạ
Muốn thì thầm kể chuyện với mùa thu
Muốn lang thang tìm nhặt chút vu vơ
Muốn thả hồn ngu ngơ tìm bến mộng

Khi trống trải ngồi đếm thu lãng chãng
Từng lá rơi xé nát chút hồn côi
Để buồn về hoang hoải mãi không thôi
Ta chợt giận con tim hoài trống vắng

Mặc hồn côi khắc khoải dài đêm trắng
Trong hoang đêm khoảng lặng trái tim côi
Cất vào đâu? Hoang không cũng lặng trôi
Cứ hư ảo cõi lòng thêm hoang vắng
Nhã Vy 02.04.19
Chưa phân loại
Uncategorized