Điều Khác Biệt

Tác giả: Triệu Ngọc Yến

Đôi ba điều khác biệt giữa trần gian
Dăm ngày nắng bảy ngày mưa hoán đổi
Mặt trời lặn mặt trăng trôi rong ruổi
Thân dã tràng biển cát mỏi mòn se

Đã có lần trăn trở cõi đi về
Nhặt sao vợi dòng thời gian chảy ngược
Sẩy một bước nhạt nhoà thêm một bước
Thân thiết ư? đôi ngã sớm muộn không?

Yêu bao nhiêu mới đủ nghĩa vợ chồng?
Sông khô cạn cho đá mòn chua xót
Hay nước nổi xuôi dòng trong dịu ngọt
Bụi nhân sinh trầm bổng lấm đường đi

Chần chờ thêm khoảnh khắc có thêm gì
Ngoài chồng chất mơ hồ ôm nuối tiếc
Mười năm lẽ nhập chưa tròn vai diễn
Để nhận ra khác biệt tiếng "vợ.. yêu..."
Chưa phân loại
Uncategorized