Xin Mãi Còn Nhau...!

Tác giả: Trương Phương Linh

Thu qua chưa...? mà đông về lối nhỏ
Gió giao mùa thấm lạnh một bờ vai
Cuối đoạn đường đôi bóng rẽ chia hai
Khi yêu dấu vẫn đong đầy... tha thiết

Buông tay nhau người ơi đừng tưởng tiếc
Cho dòng thơ khắc khoải dấu hình hài
Em nơi này góp nhặt những phôi phai
Đêm ướt lệ...tình trôi vào huyễn mộng

Trong huyết quản luân lưu dòng máu nóng
Ngập buồng tim còn thắm những lời yêu
Sao mây sầu giăng khắp nẻo cô liêu
Ôm nhung nhớ nghe niềm đau ngự trị

Chẳng nợ trăm năm...đành thôi tri kỷ
Lặng bên đời, hạnh phúc nghĩ về nhau
Duyên tơ hồng xin nguyện đợi kiếp sau
Người có đến...khơi nồng say thắp lửa...?

Truong Phuong Linh
SG - 10/2014
Chưa phân loại
Uncategorized