Giả Vờ Thôi Anh Nhé

Tác giả: Trương Phương Linh

Giả vờ thôi, anh nhé!
Chiều nào sánh vai nhau
Thì thầm lời nhỏ nhẹ
Tình ta đẹp muôn màu

Giả vờ thêm nhung nhớ
Nụ cười nở trên môi
Cho bình minh rạng rỡ
Khúc ru tình lên ngôi

Giả vờ thôi, hạnh phúc
Tim rót mật yêu thương
Say men tình phủ phục
Đời dẫu biết mộng thường

Giả vờ không chờ đợi
Mắt vẫn hoài ngóng trông
Nơi trời phương xa vợi
Lời thơ trút cạn lòng

Ừ, giả vờ thôi nhé!
Sao mộng dệt thành thơ
Ơ..này kìa cô bé
Tình đã thật bao giờ?!

Truong Phuong Linh
SG - 07/2014
Chưa phân loại
Uncategorized