Trò Chơi Cảm Xúc

Tác giả: Trương Phương Linh

Anh đã thắng trong trò chơi cảm xúc
Đem tình em đánh cược với hồn thơ
Trái tim khờ ngày tháng mãi ngu ngơ
Dệt lời mơ bằng tiếng lòng tha thiết

Em mặc cả với ngôn từ diễm tuyệt
Bằng máu tim và những giọt lệ lòng
Để nhớ nhung ấp ủ nỗi chờ mong
Rồi chợt biết tình tựa làn khói mỏng

Đã hết rồi chiều thu vàng gió lộng
Người ru ta bằng dư vị ngọt ngào
"Ngủ đi em...trăng hẹn ước lên cao
Ngoan giấc mộng trong vần thơ anh viết..."

Còn nữa đâu mà đêm dài tưởng tiếc
Mùa trăng xưa không trở lại bao giờ
Dấu yêu ngày nào...cũng chỉ là thơ
Sao nhung nhớ vẫn trong từng hơi thở...

Truong Phuong Linh
SG - 05/2014
Chưa phân loại
Uncategorized