Chuông Gió Còn Ngân...?

Tác giả: Trương Phương Linh

Giữa muộn màng sao ta lại gặp nhau?
Trái tim xanh xao với sóng đời bao nỗi...
Giọt buồn vui vẫn còn đây nóng hổi
Nụ ân tình thắm đượm thoáng mong manh

Em còn gì trong nỗi nhớ riêng anh?
Là nắng phai? hay hoàng hôn vội tắt
Một phút giây thôi...vô tình ghép nhặt
Mà nồng nàn chưa ấm trọn vòng tay...

Thu phong nào vừa đủ giấc mơ say
Chuông gió lay...khẽ buông từng âm tiếng
Chợt ngoài kia...mùa đông sầu miên viễn
Giá băng về...buốt lạnh mảnh tình côi

Thôi cũng đành...là huyễn mộng xa xôi
Trả lại đêm tiếng thở dài hoang hoải
Cảm ơn người làm tim em ấm lại
Để bây giờ...giọt nhớ... mặn bờ môi.

Trương Phuong Linh
SG - 10/2014
Chưa phân loại
Uncategorized