Tự Tình

Tác giả: Hoàng Mai

Đối với anh - em như trẻ thơ
Rất đỗi mong manh và dại khờ
Mắt biếc tròn xoe - ngơ ngác quá !
Rèm mi lay động nẻo vào thơ ...

Đối với em - anh như biển khơi
Biển thật nồng nàn thật chơi vơi ...
Biển quá mênh mông và khó hiểu
Làm em khao khát trọn một đời ...

Đối với anh - em như khói mây
Bâng khuâng bàng bạc quyện đêm ngày
Mong sao mây khói không hờ hững
Anh sẽ chao mình ... cho gió bay ...

Đối với em - anh như vầng trăng
Tuy ở xa - nhưng vẫn rất gần
Vằng vặc lung linh - trăng ấm quá !
Làm em ngây ngất - má ửng hồng ! ! !
Chưa phân loại
Uncategorized