Kể Anh Nghe

Tác giả: Hoàng Mai

Trong giấc mơ em có bầy ngựa trắng
Phi dập dồn mê mải thảo nguyên xanh ...
Vó câu đêm làm sửng sốt ánh trăng
Sương khuya lạnh cũng bàng hoàng tan biến ...

Em cũng mơ thấy xa xa cuối biển
Một con thuyền ăm ắp chở đầy sao
Gió đuổi theo và mây cũng nôn nao
Sao ngả ngớn cười lấp la lấp lánh ...

Tiếng đàn ở đâu vọng về cô quạnh ?
Em đã nghe rồi trong một giấc mơ
Tiếng đàn ma run rẩy bậc cung tơ
Phím dây thoắt bừng say cơn ngây ngất !

Có một đêm gió về lay ngọn bấc
Em mơ thấy mình rót rượu mời thơ
Thú thanh tao - thơ rượu dưới trăng mờ ...
Nàng thơ ấy vẫn còn đang say ngủ !

Cũng có đêm thấy màn treo trưóng rũ
Nghe kinh gọi hồn - trắng những vòng hoa
Quạnh quẽ khói hương - rờn rợn hồn ma ...
Có ai đó vừa giã từ dương thế !

Có một giấc mơ em không dám kể ...
Thức dậy rồi hơi hướng quẩn quanh môi !
Sau chiêm bao - em đã mất em rồi ...
Tê đầu lưỡi men say gờn gợn sóng !

Giấc mơ đó làm gối chăn tê cóng !
Làm hả hê nhưng quay quắt thịt da ...
Làm em nhớ anh ! ... anh ở đâu xa ...
Làm em hiểu ... mình yêu anh đến thế ! ! !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả