Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Vỡ

Tác giả: Hoàng Hiện

MỘNG VỠ
( bài cảm tác )

Dốc cạn men sầu khóe lệ rơi
Cầm thương bến mộng xác xơ rồi
Chôn đầy kỷ niệm từng đêm trắng
Nẫu giấc nghê thường đắng mặn môi.

12/06/2017
Hoàng Hiện
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Tha Hương
  • Sông Quê
  • Tiền Giang Thất Ngôn Thi Hội
  • Đời
  • Hạ Thương
  • Ngời Tâm Sen
  • Vườn Tình Tri Kỷ
  • Anh Hiểu
  • Ngóng Chàng
  • Đêm Buồn
Thơ tương tự
  • Mộng Vỡ (TamMuội)
  • Mộng Vỡ (ĐTH Nhã Vy)
  • Mộng Vỡ (Nguyễn Quang Long)
  • Mộng Vợ (Nguyễn Quang Long)
  • Mộng Vỡ (Trần Thùy Trân)
  • Mộng Vỡ (Thiên Ân)
  • Mộng Vỡ (TTL)
  • Mộng Vỡ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mộng Vỡ Bên Bờ (Hương Việt)
  • Mộng Vỡ Tan (Nguyễn Vạn Thắng)
Thơ bạn muốn xem
  • Giăng Đầy Nỗi Nhớ
  • Tôi Tìm Một Chữ:
  • Liệu Ta Có Thể
  • Mong Manh
  • Lạnh
  • Vô Ngã Tướng
  • Eo Biển
  • Một Mẹ Trăm Con
  • Mãi Là Thơ...
  • Hứng Giọt Mưa Kinh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
  • Thi Ngẫu
  • Đoàn Vị Thượng
  • Gel HD
  • A
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
  • Thúy Lan
©2026 - CungThuGian.com