Anh Hiểu

Tác giả: Hoàng Hiện

ANH HIỂU

Anh hiểu
Những điều em phân tỏ
Phận má hồng vò võ hằng đêm
Buồn rơi nước mắt bên thềm
Lòng luôn mong mỏi ấm êm phận người
Thương em quá! Em ơi đừng thế
Chớ vội buông
Đừng để hoa tàn
Hết mưa
Nắng ấm lại chan
Qua rồi giông bão, lộng tràn ước mơ
Trăng khi tỏ, lúc mờ em nhỉ
Đời lắm vui
Hoan hỉ cũng nhiêu sầu
Cười lên, chi phải âu lo
Hoa đời vẫn rộ, lung linh sắc màu
Như tình em đó ắp đầy nghĩa nhân
Ngày mai chữ phúc vận thân
Hoài vui viên mãn, bội phần duyên niên.

05/11/2015
Hoàng Hiện
Chưa phân loại
Uncategorized