Hạ Thương

Tác giả: Hoàng Hiện

HẠ THƯƠNG
( họa bài VƯỜN YÊU của Hoàng Ngọc )

NẮNG bừng tỏ khơi miền trông đợi
DƯỜNG như lòng mộng tới khuê vàng
MUỐN cùng quyện đắm hạ sang
ĐỔ bao nỗi nhớ, ngỡ ngàng chiều xuân

VỀ luyến dạ nơi màu ngọc biếc
ĐÂY nghĩa trao ái tiệc nồng môi
CHO cây nảy lộc đơm chồi
HOA ngời nở rộ thắm đôi bến chờ

THƠM mát lịm bài thơ trải giấc
NGÁT trời xa điểm bậc vườn thương
TOẢ nhung ngây ngất nẻo đường
ĐẦY soi bến nguyệt gieo vương vấn tìm

SẮC rực rỡ lồng tim điệu hát
HƯƠNG mùa yêu dào dạt sum vầy
NẮNG DƯỜNG MUỐN ĐỔ VỀ ĐÂY
CHO HOA THƠM NGÁT TOẢ ĐẦY SẮC HƯƠNG.

12/04/2017
Hoàng Hiện
Chưa phân loại
Uncategorized