Hạ Thương

Tác giả: Nhỏ Bắp

Xuân bẽn lẽn nghiêng chào đón Hạ
Nắng tràn lên khắp ngã em về
Anh còn nhớ một miền quê
Trường xưa lớp cũ, vai kề bước chung?

Hàng phượng vĩ vui mừng gọi gió
Gió vờn hoa nhuộm đỏ sân trường
Qua rồi một thuở thầm thương
Cây bàng vẫn đứng, ai thường ghé thăm...

Hàng ghế đá nhiều năm đã cũ
Nhánh bằng lăng ủ rũ bên rào
Bao lần ánh mắt người trao
Khi cùng với nhỏ, hôm nào trú mưa

Mùa Hạ của ngày xưa vẫn vậy
Cớ sao người chẳng thấy tìm em
Trao tay một nhánh hoa mềm
Thay lời muốn ngỏ, làm tim phập phồng

Giờ tất cả theo dòng kỉ niệm
Cũng như màu mực tím dần phai
Người đi đã mấy năm dài
Bao lần phượng nở, còn ai đợi chờ

Em nhớ mãi ngày thơ với Hạ
Xóm làng vui, vất vả vào mùa
Con diều nghịch gió thoi đưa
Cùng theo đám bạn vui đùa sớm hôm

Ngày nắng Hạ vàng ươm ruộng lúa
Ngắm khung trời trước cửa xanh lơ
Em yêu đã tự bao giờ
Yêu hoài một thoáng vu vơ tuổi hồng

Em đón Hạ về trong lặng lẽ
Vẫn từng cơn gió nhẹ ban chiều
Se lòng góp nhặt niềm yêu
Bên thềm cánh phượng mang nhiều vấn vương

Anh bỏ lại người thương bé nhỏ
Hạ bao mùa chẳng có tìm nhau
Trường xưa vẫn tiếng ve sầu
Mưa phùn, gió nhẹ, người đâu chẳng về.
Chưa phân loại
Uncategorized