Mong - Đợi

Tác giả: Trần Thùy Trân

-------------MONG- --------
Người đi để lại một cung sầu
Hỡi áng trăng thề ở chốn đâu
Góp lại niềm thương lần gặp cuối
Và khơi nỗi nhớ thủa ban đầu
Bơ vơ bóng ngả trên dòng lệ
Lạc lõng duyên tàn giữa bể dâu
Chợt mắt môi hường phai nhạt sắc
Tình ơi xin hãy sớm tươi màu
-------------------ĐỢI------------
Gối lẻ mền đơn thấm giọt sầu
Canh tàn lưỡng lự hỏi mình đâu
Mi nhòa thuở nọ đưa chiều cuối
Má nhạt thời xưa tiễn buổi đầu
Khắc khoải ai nguời che ngấn lệ
Âm thầm ấy kẻ ngóng triền dâu
Mong trời chớ để duyên mờ sắc
Phận đó tình đây khó nhạt mầu
---------------Trần Thùy Trân
Chưa phân loại
Uncategorized