Nốt Nhạc Dịu Êm

Tác giả: Ngô Anh Tuấn

Tháng Ba ngày Tám thủa xưa
Mình thèm có bữa cơm dưa ấm lòng
Cả năm vất vả long đong
Đến ngày giáp hạt cầu mong được mùa
Ngày Tám tháng Ba bây giờ
Trời xuân thắm sắc, mây đùa gió bay
Ôm bó hoa đỏ trên tay
Em cười chúm chím, trong ngày yêu thương
Cảm ơn cuộc sống vô thường
Cho em qua được bước đường gian lao
Không là cửa lớn nhà cao
Song đời đầy ắp ngọt ngào yêu thương
Bõ công ngày nắng, đêm trường
Em đà dãi gió dầu sương một mình
Thay chồng gánh vác gia đình
Để cùng xây đắp công trình hôm nay
Ngày tám tháng ba năm này
Anh xin ghi nhận bề dày tình em
Em là nốt nhạc dịu êm
Trong bài hát để đời thêm màu hồ
Chưa phân loại
Uncategorized