Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dặn Dò

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Ở nhà
chớ có ủ ê
Phải ngoan ngoãn nhé…
khi về chị thương!

Chị mua
tặng chiếc kẹo đường
Thêm cái nơ tím
vấn vương bao người

Chỉ xa vài bữa…
thơ ơi!
Đi tìm cảm xúc
ngọt lời thăng hoa

Biết đâu
hạnh phúc vỡ òa
Gió mây hội ngộ
diết da ân tình?

Khóc nhè…
thơ sẽ kém xinh!
Nhớ câu chị dặn…
yên bình nẻo tâm!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Dặn Dò (Minh Tường)
  • Dặn Dò (Dovietquoc & Đất Văn Lang)
  • Dặn Dò (Hồng Khắc Kim Mai)
  • Dặn Dò (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Dặn Dò (TamMuội)
  • Dặn Dò (Nhược Thu)
  • Dặn Dò (Đời Lạc Xuể)
  • Dặn Dò - Mong Giấc Ngủ Ngon (Tử Nhi)
  • Dặn Dò Bé Bảy (Việt Dương Nhân)
  • Dặn Dò Hai Con Trai (Nguyễn Khắc Thiện)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhắn Em Đôi Lời
  • ++ Paris Buồn ++
  • Ác Mộng
  • Tham Vọng
  • Em Về Gác Trọ
  • Ngày Nào Cũng Của Anh Và Em
  • Hết Bướm Vàng
  • Tình Muộn
  • Mỗi Sáng Thêm Vui
  • Gửi Em Tình Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
  • Khê
  • Phan Thanh Bình
  • Vo Hoang Nghia
  • Sen Lý
  • Gia Long Hp
  • Cường Đỗ
©2026 - CungThuGian.com