Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Thường

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Gom lá vàng thu giấu đỉnh đồi
Sao hồn trĩu nặng nỗi chơi vơi
Ngẩn ngơ liễu rũ che triền núi
Thấp thoáng sương giăng trải cuối trời
Nếu biết tao phùng rồi cách trở
Thà rằng ảm đạm áng mây trôi
Vô thường biến chuyển ai ngờ được
Hai chữ sắc không chẳng đổi dời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
  • Lặng Lẽ Bóng Chiều
Thơ tương tự
  • Vô Thường (Phuthuy Tapvo)
  • Vô Thường (Tiền Giang)
  • Vô Thường (L)
  • Vô Thường (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Vô Thường (Tâm Như)
  • Vô Thường (Mỹ Trinh)
  • Vô Thường (Hương Ngọc Lan)
  • Vô Thường (Đôn Trần)
  • Vô Thường (Jacaranda)
  • Vô Thường (VÕ QUANG HÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Kẽ Mưa
  • Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh
  • Giọt Sương
  • Tiếng Khóc Non Sông Việt
  • Mùa Trăng Thơ Ấu
  • Dốc Hư Âm
  • Sài Gòn Ơi Còn Nhớ Hay Quên
  • Một Sớm Buồn
  • Lệ Tim
  • Nỗi Đau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Minh Tiến
  • Trần Đức Lập
  • Bùi Quốc Thái - Sơn La
  • Thi Ngữ
  • Huyền Nguyên
  • Trần Ngọc Mỹ
  • Hồ Hoài Thanh
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
©2025 - CungThuGian.com