Đi Núi

Tác giả: Xuân Diệu

Em! Anh đi núi về
Đầu còn ngân gió núi
Da còn vang nắng ngàn
Giọng còn pha tiếng suối

Em! Anh từng bước khẽ
Tay bưng đầy gió hương
Có cả hoa ngô núi
Lay cờ trong lũng sương

Có cả hoa chuối rừng
Đỏ lóe trên lùm biếc
Em! Anh đi núi về
Gặp mây đèo quấn quít

Trời xanh trên những đỉnh
Đã bọc cả người anh
Trên cao nhìn biển núi
Mắt hãy còn say xanh

Băng cao lại vượt mau
Núi non một tháng trường
Hôm nay từng bước khẽ
Dìu dặt đến người thương....



Xuân Diệu
Hà Giang 10/7/1964
Chưa phân loại
Uncategorized