Phượng Xưa

Tác giả: Quách Thanh Toàn ( Cà Mau )

PHƯỢNG XƯA

Phượng như đốm lửa giữa trời
Cháy trong ký ức, hoa rơi hẹn hò
Tháng Năm trăng bạc phận đò
Còn đâu nhịp thước học trò, thầy xưa…

Phượng hồng môi thấm giọt mưa
Ngậm ngùi mới biết hạ vừa về sao
Nỗi buồn điệp khúc nao nao
Người ơi có thấu…! Hôm nào mộng mơ…

Phượng như tan tát hững hờ
Đây trang lưu bút bài thơ vẫn còn
Vẹn nguyên xác bướm màu son
Biết ai còn nhớ lối mòn thời gian…

Học trò tuổi mộng vội tan
Hạ sao cũng giấu bẽ bàng cách xa
Gió lay cánh phượng la đà
Khắc thêm nỗi nhớ…! Đâu là phượng xưa…!
Chưa phân loại
Uncategorized