Chiều Ba Mươi Tết

Tác giả: Quách Thanh Toàn ( Cà Mau )

CHIỀU BA MƯƠI TẾT

Tôi lỗi hẹn, chuyến xe vừa lăn bánh
Bến xe chiều hối hả dẫm chân nhau
Mẹ tựa cửa trông con buồn chóng vánh
Vỏ cơi trầu nắng tắt vừa hanh khô.

Tôi nghiêng bóng, phương trời xa xứ lạ
Mới gặp nhau sao cách biệt nhau rồi?
Còn lại đây bến xe chiều kỷ niệm
Nghe mơ màng, bâng khuâng rồi phai phôi!

Tôi còn chăng bến nước mỗi buổi chiều?
Nắng vàng phai màu nhớ, gió đìu hiu
Ngậm ngùi xuôi, theo dòng con nước chảy
Ngẫm cuộc đời, năm tháng bóng liêu xiêu.

Tôi quạnh hiu, nỗi nao lòng mong nhớ
Bếp nhà ai thoang thoảng vị hương quê
Những nhành mai cũng vội vàng khoe sắc
Thời gian ơi! Chầm chậm bước chân về.

Tôi cạn ly. Câu vọng cổ nghe buồn
Đàn lỗi nhịp! Tí toét lời chúc xuân
Nơi xứ lạ chạnh lòng đêm trừ tịch
Kỷ niệm xưa, góc nhỏ! Có còn không?

Tôi muộn màng với chiều ba mươi tết
Nhìn dòng người tất bật về chốn xưa
Ngỡ mất dấu bao năm trời biền biệt
Nắng chiều rơi, gởi nỗi nhớ nhạt nhòa!

Chiều 30/12/2015.
Chưa phân loại
Uncategorized