Chiều Ba Mươi Tết

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Chiều Ba Mươi Tết.

( Xin kính tặng những tù nhân lương tâm hiện đang trong những trại tù khắp nước Viêt.)
( Kính dâng những hương hồn đã ra đi trong ngục tối.)

Chiều ba mươi Tết vẫn ở trong tù
Giao thừa ngục tối được đón Xuân sang
Điếu thuốc lào chuyền tay say khói toả.
Ấm vỡ trà xanh đậm chát đắng môi.

Gió buốt tim người đắp manh chiếu rách
Thân tàn ma dại trở lại mùa xuân
Đếm ngón tay gầy ngày về xa quá
Xuân cũ năm xưa thật quá nhớ nhà.

Nhớ người vợ hiền mắt huyền u uẩn
Nước mắt rơi trong đêm vắng đoạn trường
Hương tình cũ chỉ là cơn gió thoảng
Có còn đây giông tố nổi trong lòng.

Chắt chiu gói quà gửi người cai ngục
Xin nhận giùm em một gói trà xuân
Xin mở còng cho chồng em bao thuốc
Hút xong rồi sẽ thong thả ra đi.

Hồn anh ấy sẽ bay về theo gió
Thắp nén hương đưa tiễn lúc sau cùng
Xác thân anh bỏ lại miền hoang dại
Một kiếp người đời cũng sẽ lãng quên.

Triệu Nguyên Tâm
Chiều ba mươi tết Nhâm Dần
January 31, 2022.
Wat Prathat Lampang Luang. Lam Pang Thailand.
Chưa phân loại
Uncategorized